Tôi đứng bên này ngọn Bà Tư
Còn nghe súng nổ
Trận chiến bên cánh đồng
Máu chảy ra dòng sông
AN PHƯƠNG
Tôi đứng bên này ngọn Bà Tư
Còn nghe súng nổ
Trận chiến bên cánh đồng
Máu chảy ra dòng sông
Du kích bám chiến hào, công sự
Tiếng nổ bưng tai vọng vào tiềm thức
Vọng vào thời gian
Vọng vào nỗi đau mất- còn chia biệt
Sờ vào vết thương
Người thương binh già
làm rơi tiếng ho vào câu chuyện
Người khách không thể cầm lòng
Giọt nước mắt lén rơi
Ngoài trời
Ngọn gió từ rạch Đình thổi mạnh
Dòng sông Măng cuồn cuộn chảy êm đềm
Tôi đứng bên này ngọn Bà Tư
Bồi hồi về fun88 tntf
Vạt nắng xuyên vào vòm hoa bên ngôi trường mới
Và tiếng gió xạc xào mùa trái chín tỏa hương.
Vĩnh Long, ngày 4 tháng 12 năm 2017
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin